Chuyện Tình Buồn 4

Tác giả: Hà Giả Ngạn

Tưởng chừng đâu tháng năm rồi quên lãng ,
Tình chôn vào dòng dĩ vãng ngày qua .
Để trôi theo kí ức đã nhạt nhòa .
Để yên phận một đời hoa đã lỡ .
Bỗng một hôm trên đường ra phố chợ ,
Gặp người quen thuở trước ở cùng quê .
Hay tin anh , bên ấy đã trở về ,
Sau năm tháng lê thê đời cải tạo .
Mười năm dài , trong bàn tay tàn bạo ,
Của giặc thù , phường vô đạo ác nhân .
Anh bây giờ , thân thể chẳng toàn thân .
Kiếp còn lại , một phế nhân lặng lẽ .
Còn đâu nữa , dọc ngang thời trai trẻ ,
Bóng chim trời , gãy cánh bẽ bàng thay .
Yêu non sông , anh dâng cả đời trai ,
Nhưng vận nước đành xuôi tay nuốt hận .
Để giờ đây , trong chuỗi ngày cùng tận ,
Thân tật nguyền , đời lận đận nhiêu khê .
Sống hẩm hiu , no đói phận làm thuê ,
Để nuôi mẹ cho vẹn bề hiếu đạo .
Nghe tin anh , tơ lòng như giông bão .
Như ngậm ngùi , như ão não quyện vây .
Em của anh , người ấy vẫn còn đây ,
Nhưng sự thật thì tình nầy đã phụ !
Cánh hoa xưa giờ đây đà có chủ .
Mộng ban đầu , tình yêu cũ sang trang .
Nghe tin anh , em cay đắng ngỡ ngàng ,
Tim đau nhói trong muộn màng tiếc nuối …


Hà Giả Ngạn
Chưa phân loại
Uncategorized