Chuyện Tình Buồn 5

Tác giả: Hà Giả Ngạn

Mười năm xa xứ mười năm .
Chiều nay có kẻ xa xăm tìm về ,
Con đường cũ giữa trời quê .
Lối quen kỉ niệm , tái tê lòng sầu .
Ngậm ngùi môi mặn dòng châu .
Tìm anh , em biết tìm đâu bây giờ ?
Lặng lờ trước cảnh xác xơ .
Chốn xưa còn đó , người , giờ nơi nao ?
Xuôi chi một trận mưa rào ,
Lỡ đường , quán lá tạm vào trú mưa .
Trớ trêu ai khéo đẩy đưa ,
Tình cờ lại gặp người xưa chốn này .
Gã hành khất , tấm thân gầy …
Là anh , người ấy nằm đây chết rồi !
Bẽ bàng cay đắng bờ môi ,
Bên người tình cũ , tim côi nghẹn ngào .
Ngỡ ngàng tựa giấc chiêm bao ,
Xót xa trăm mối nói sao cho vừa .
Nơi này , ngày ấy năm xưa ,
Có nhau hò hẹn đón đưa những chiều .
Bây giờ một bóng cô liêu .
Tiễn người bạc mệnh , tiêu diêu cõi nào .
Nếu còn duyên nợ với nhau ,
Lai sinh anh nhé , kiếp sau tương phùng !


Hà Giả Ngạn (Sông Hậu) 2000
Chưa phân loại
Uncategorized