Chuyện Tình Buồn

Tác giả: Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh

Bước một bước tình lỡ buồn một bước
Bước nửa đời tình cũng dở dang thôi
Người vô tình nên chẳng hiểu lòng tôi
Lời nặng nhẹ mỗi khi Người nóng giận

Con thơ dại công việc còn quá bận
Nửa tuổi đời khó nhọc gánh trên vai
Đếm thời gian nào đếm dấu tình phai
Mà một sớm một chiều duyên vở lở

Mưa gió lạnh tình buồn rưng rức nhớ
Nhớ ngày qua và mãi đến hôm nay
Lắm hửng hờ để tình thiếu đắm say
Xuân còn đó mà lòng sầu tê tái

Về với Mẹ cỏi lòng như ấm lại
Mẹ chăm nom bảo bọc cháu cùng con
Người già nua mòn mỏi héo hon
Ôi ! Tình Mẹ muôn đời là biển rộng

Gác bỏ sau lưng niềm riêng cô đọng
Từ bấy lâu chồng chất lấp vai gầy
Đời cô đơn lạc lỏng kể từ đây
Tình sầu muộn tình buồn ơi ! Vĩnh biệt...
Chưa phân loại
Uncategorized