Chuyện Tình Buồn 3

Tác giả: Hà Giả Ngạn

Rồi từ đó , người xa người biền biệt ,
Mất nhau rồi , tình đoạn tuyệt từ đây .
Hai phương trời , đời ngăn cách đường mây .
Chỉ còn lại nỗi lòng đây với đó .
Rồi tháng năm , bụi thời gian dần xóa ,
Giấc mơ đầu , giờ như gió thoảng qua .
Dẫu tình đầu , tình đẹp khó phôi pha ,
Nhưng mơ mộng dẫu rời xa thực tế !
Mười năm dài , gieo neo đời dâu bể
Chuyện chúng mình , anh nhé thế là xong !
Kể từ khi thuyền tách bến sang sông ,
Yên phận bạc , em , tay bồng tay bế .
Anh ở đâu , mồ sâu hay tại thế ?
Xin hiểu giùm , cuộc sống , kế sinh nhai .
Xa quê hương , em , thân gái lạc loài .
Hoàn cảnh sống khiến thuyền xoay lạc bến !
Nhưng dù sao , những gì em yêu mến ,
Vẫn một lòng gìn giữ đến thiên thu .
Nỗi niềm riêng còn đó một lời ru ,
Để nhớ mãi cuộc tình , dù đã lỡ .
Ta có duyên nhưng tơ Trời dang dở .
Mộng chung đời không có nợ cùng nhau .
Chuyện hai ta xin hẹn lại kiếp nào ,
Cơ hội ngộ , giấc chiêm bao hờ hững ………


Hà Giả Ngạn
Chưa phân loại
Uncategorized