Sóng Thần

Tác giả: Nguyên Bạch

Một Cơn sóng cuộn ngàn chia cách
Biển lặng thanh bình nay bể dâu
phồn hoa tráng lệ chìm mất dấu
Nước dạt tan hoang, cảnh đoạn trường

Phố mới hôm kia còn hẹn xuống
Âm thanh dư ảnh vẫn đâu đây
Mà nay như đã xa ngàn kiếp
Khắc khoải tìm nhau nát chốn này..

Trên cao nhìn xuống cơn hồng thủy
Đứa bé ngẹn ngào thấy bóng cha
Lăn lăn xe cuốn theo dòng dữ
Cách biệt, thương đau, một xát na!

Xác lũ người trôi vùi tất cả
Nước cuồng biển giận… trốn nơi nao
Muôn muôn cảnh khổ không là ảo
Triệu triệu lòng đau chẳng phải hờ

Mây tròn năm sắc vời thương nhớ
Sâu thẳm từ đâu hải chấn về?
Nghẹn ngào… cứu khổ kinh ngàn biến
Vô thường… tử biệt với sinh ly…
Tháng Ba '11
Chưa phân loại
Uncategorized