Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ảo Vọng

Tác giả: Nguyên Bạch

Có người xây cung điện
Chai hết cả bàn tay
Vắt cạn lòng dối trá
Không thấy cả mây bay

Ngai vàng ảo vọng xây
Tham sân si làm vách
Ngã mạn dát làm tường
Tìm thêm bao nhiêu cách…

Màu nắng tưởng là vàng
Nhà cháy…ngờ hơi sương
Giọt lệ cho là nước…
Có học chăng vô thường?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Cánh Hạc
  • Tương Tư
  • Mối Tình Thời Chiến
  • Mộng Kiều
  • Lu Lu
  • Ảo Vọng...
  • Sóng Thần
  • Thất Hẹn
  • Chuyển Tiếp...
  • Tối Tiễn Đưa
Thơ tương tự
  • Ảo Vọng (Trần Thị Mai Khoa)
  • Ảo Vọng (Lê Thị Kim)
  • Ảo Vọng (Nguyễn Hùng)
  • Ảo Vọng (Cát Nhu)
  • Ảo Vọng (Lê Gái)
  • Ảo Vọng (Hồng Sang)
  • Ảo Vọng (Vĩnh Khanh)
  • Ảo Vọng Nhạt Nhòa (Sâm Nguyễn)
  • Ảo Vọng Trên Sông (TamMuội)
  • Ảo Vọng... (Nguyên Bạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Anh Xin Yêu (Xin Yêu Em 2)
  • Hẹn Ở Sài Gòn
  • Thơ Dưới Mái Hiên
  • Về Cõi Của Trời.
  • Lẽ Nào
  • Xin Đừng Xoá Dấu Vết Mẹ Nơi Này
  • Nhớ
  • Thơ Chùm Của Thangtram (2)
  • Mưa Dã Quỳ
  • Sài Gòn Mùa Xuân Và Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NHƯ THỊ
  • Tlan !
  • Nnguong
  • Huỳnh Ngọc Hội
  • Ánh Việt
  • Thái Thụy Vy
  • Lâm Chương
  • Phạm Công Thiện
  • Songtien
  • MA THI
©2026 - CungThuGian.com