Ảo Vọng

Tác giả: Lê Gái

Ấy lũ chuồn chuồn thích lượn cao
Quên không nghĩ cánh mỏng manh nào
Nhờ mây cứ ngỡ rồi mây giúp
Mượn gió hằng tin được gió bao
Một chút mưa sa làm đất ngập
Đôi luồng bão đổ mất trời sao
Thân còn quá nhỏ đừng theo cuộc
Đã biết ta hèn chớ vượt cao
Lê Gái
............
Họa ẢO VỌNG của chị LG
Chưa leo tới đỉnh chớ rằng cao
Đã biết mèo nào cắn mỉu nào ?
Tưởng bở đâu ngờ tinh tướng ảo
Hằng mơ sự thật vỏ bì bao
Tu nhân tích đức nên tầm đạo
Luyện trí rèn tâm phải khổ lao
Dạ sáng lòng trong đời mách bảo
Tình người thẳng thắn sẽ vươn cao
HQĐ

Cánh mỏng chuồn chuồn muốn cất cao
Tâm đâu bấn loạn há sợ nhào
Lên cao được ghẹo mây vờn nguyệt
Dưới nước nương cành chỉ đáy ao
Vạn vật sinh linh đều biến sắc
Đơn thương liệu có hợp lẽ nào
Hòa chung lối chảy đâu trong đục
Khúc hát sông tương lại cất cao.
GÓP VUI " lão lái sông tương"
Chưa phân loại
Uncategorized