Tự Tại

Tác giả: Đoàn Đình Sáng

Bài họa:
TỰ TẠI.
(Dĩ lục vi thủ hạ cú)
Phù du danh vọng chẳng ham leo
Ham hố làm chi kiếp bọt bèo
Bọt nước oai gì nơi gió biển
Gió hoang vô vị chốn chân đèo
Chân trời mở rộng buông hồn thỏa
Hồn kỷ tung hoành quyện trí reo
Trí sáng, tâm trong, lòng sảng khoái
Sảng hào, khí phách, dạ trong veo!
8-3-2016.
Đoàn Đình Sáng.
Bài xướng:
MƠ THỜI VÃNG
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Ư hề, sảng khoái vỗ tay reo
Tay với tơ mây , đón gió đèo
Gió gọi nắng vàng theo bước ruổi
Bước dồn tâm hứng thúc ta leo
Ta ngây mắt ngẩn ôi Thiên lộng
Thiên đó nhân đây rõ phận bèo
Phận lão giật mình bao tiếc … nuối
Tiếc thời trai trẻ đã qua …veo!
CAO BỒI GIÀ
08-03-2016
Đồng họa :
QUAN NIỆM PHẬT PHÁP
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Canh tàn điểm khắc tiếng chuông reo
Chuông vọng âm ngân bạt đỉnh đèo
Đỉnh Tự Kim Cang Sơn bửu tán
Bửu Lâm phật pháp sĩ nhân leo
Nhân duyên tu luyện nên danh phận
Danh đạo hành chay giải nghiệp bèo
Nghiệp chướng thoát siêu thành chánh quả
Chánh môn nhập thất dạ trong veo.
Đình Tự
Cùng họa :
ĐỜI HOA...
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Thơ thẩn bên đồi nghe gió reo
Gió vi vu thổi dưới chân đèo
Chân dừng bước mỏi đùa sim nở
Sim hé chồi non cợt nắng leo
Nắng ấm lung linh màu má phấn
Má xinh đằm thắm sắc hoa bèo
Hoa trôi , nước cuốn em luôn nhớ
Luôn giữ đời xuân như suối ...veo*
*Trong veo
Thy Lệ Trang
Tiếp họa :
NGÀY ẤY
Một bầy em nhỏ nói cười reo
Khi chúng cùng lên tới đỉnh đèo.
Hoan hỉ say nhìn nàng sóc nhảy
Trầm trồ khoái ngắm chú kè leo.
Ý lời cô dạy nên cơm thịt
Sự việc đời trao nhẹ cánh bèo.
Dã ngoại tưng bừng ghi nhớ mãi
Sáu mươi năm tiếp đã veo veo
Trần Như Tùng
Hợp họa :
VÙI DANH
(Dĩ Lục Vi Thủ Hạ Cú)
Vẳng tiếng ai đàn - tiếng suối reo
Suối mây buông chải vuốt lưng đèo
Lưng ong mấy thuở cong mày ghẹo
Mày phượng một thời mỏi gối leo
Gối giận suốt đời như ruột héo
Ruột buồn mãn kiếp tựa thân bèo
Thân tàn, chi phí hoài danh tiếng
Danh hẩm chôn vùi, mộng hết veo!
PHAN TỰ TRÍ
Chưa phân loại
Uncategorized