Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Tại

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Ta tự tại như núi
Ta tự tại như trời
Không em dù tự mãi
Tự nào là tự tôi?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
Thơ tương tự
  • Tự Tại (Mai Nhật Nguyên)
  • Tự Tại (Trần Minh Hiền)
  • Tự Tại (Peter Hy Tấn)
  • Tự Tại (Niệm Nhiên)
  • Tự Tại (Đoàn Đình Sáng)
  • Tự Tại (2) (Peter Hy Tấn)
  • Tự Tại. (Trần Thản)
Thơ bạn muốn xem
  • Bắc Hành Tạp Lục Bài 24
  • Ru Anh
  • Anh Muốn
  • Mong Ngóng
  • Tay Ôm Vào.
  • Mưa Sầu Nhân Thế
  • Vỡ Oà Chiêm Bao
  • Mỗi Nỗi Buồn Mang Một Tên Riêng
  • Miền Thơ Ấu
  • Nỗi Nhớ Bay Cao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
  • Thủy Sinh
  • Hoài Khanh
©2025 - CungThuGian.com