Tự Tại

Tác giả: Trần Minh Hiền

TỰ TẠI
(Cẩn hoạ bài TRI NHÀN của thi sĩ Nhất Hùng)
Xa rời cuộc thế hết tơ vương
Lặng lẽ lắng nghe, những lạ thường
Tự tại vì so dây phím Nhạc
Thanh tao để cẩn hoạ thơ Đường
Trễ tràng vẽ bức tranh đầu ngõ
Khuya khoắt ru bài hát cuối vườn
Tu tập sát na mong giác ngộ
Hành thiền tinh tấn với muôn phương
Trần Minh Hiền Orlando ngày 16 tháng 8 năm 2016
TRI NHÀN

Bỏ chốn gió-mưa chẳng vấn vương
Sáu mươi có lẻ, hiểu vô thường
Khỏe trèo non chụp dăm bô “cảnh”
Mệt ở nhà mần mấy vế “đường”
Khuya ngắm nguyệt chênh vênh trước cửa
Sáng nghe chim lảnh lót sau vườn
Chăm hoa tưới bón rồi lên “mạng”
Xướng họa giao tình bạn bốn phương

Nhất Hùng
Hoa Thịnh Đốn 12/8/2016
Chưa phân loại
Uncategorized