Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Đêm Không Chiều

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Đêm không bề rộng, chẳng bề sâu
Bỏ mặc trăng sao ấy giãi dầu
Một giấc mơ con không chứa nổi
Đêm dẫu muôn đời có đủ đâu.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Khóc
  • Lời Dê Cụ Than
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
  • Hoa Đào Năm Ngoái
Thơ bạn muốn xem
  • Mong Manh Như Nắng
  • Tùy Bút: Tiếng Đêm
  • Lênh Đênh Mùa Đông
  • Uống Rượu Đời
  • Tâm Tư Mùa Covid
  • Hãy Cuốn Phăng Đi
  • Lời Tự Tình
  • Trai Xấu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1749)
  • Thơ Nào Vẫn Ghi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hà Kha
  • Huy Đình
  • Mạnh Ngọc
  • Luân Hoán
  • Đặng Hoài Anh
  • Hồ Ca
  • JB Nguyễn Hữu Vinh
  • Ngọc Duy
  • Vũ Hữu Định
  • Nguyễn An Bình
©2026 - CungThuGian.com