Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lời Dê Cụ Than

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Giăng gió đời tôi dẫu đã từng
Mà muôn tai tiếng đổ trên lưng
Gieo gì gặt đó, đời vay trả
Ai thấy đời tôi cắm đủ sừng?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Và Cuội
  • Nắng Mưa, Mưa Nắng
  • Không Đề
  • Đừng Sợ Mất Ngủ
  • Đêm Không Chiều
  • Khóc
  • Vừa Đi Vừa...sợ
  • Ru Người Trăm Năm
  • Cưỡi Trâu Về Niên Thiếu
  • Hoa Đào Năm Ngoái
Thơ bạn muốn xem
  • Buồn
  • Yêu
  • Họa Thơ Nguyễn Khuyến
  • Ebola
  • Em Còn Giấu Anh
  • Haiku 2
  • Một Ngày Không Có Anh
  • Xin Lỗi
  • Mượt Mà Âm Sắc Lả Lơi
  • Phận Số
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vivi
  • Lê Thị Ý
  • Dã Qùy
  • ShinichiTN
  • Hoan Phan
  • Phạm Thị Quỳnh
  • Quốc Ngân
  • Trình Bắp
  • Dương Lam[vophubong]
  • TRẦN THANH THẢO
©2026 - CungThuGian.com