Chớ Tưởng

Tác giả: Đoàn Đình Sáng

NẾT TỐT CHƠI ĐÂU
BÀI HỌA :
CHỚ TƯỞNG
Tiền bẩn đầy kho chớ hả hê
Xênh xang mũ áo vội cười hề?
Không lo phận trước cho yên ổn
Đừng nghĩ đời sau chẳng thảm thê
Nhân quả sờ sờ còn sáng rõ
Tai ương hiển hiện mãi u mê?
Nhãn tiền bao kẻ ôm linh ứng
Tu tỉnh mau đi để lối... về!
7-3-2016.
Đoàn Đình Sáng.

BÀI XƯỚNG:
NẾT TỐT CHƠI ĐÂU ?
Ngày Tết bàn mâm , rõ sướng hề
Chén anh , chén chú miệng ha hê
Rằng mong vui mãi không ngơi nghỉ
Những ước chơi dài đến thướt thê
Lúy túy ngấm men mồm múa nhảm
Ngật ngà quá cữ lưỡi càn mê
Xuân xuân đã hết còn ườn xác
Nết tốt chơi đâu … chẳng chịu về ?
CAO BỒI GIÀ
BÀI HỌA :
TU TÂM
Lăng nhăng này, nọ quả không hề
Chung thủy bà nhà cũng hả hê
Vợ một, vợ hai thêm rối rắm
Con đàn, con đống kéo lê thê
Rượu chè be bét xin từ biệt
Bài bạc sa đà chẳng đắm mê
Cố gắng tu tâm và dưỡng tánh
Niết Bàn mong muốn sẽ mau về
Thục Nguyên
ĐỒNG HỌA :
HẾT LỐI VỀ !
Nhàn nhã ngày đêm sướng quá hề
Tương lai sự nghiệp thảy tung hê
Cửa nhà, bếp núc... giao đầy tớ
Tiền bạc, cháu con... có ái thê
Chén tạc chén thù luôn tuý luý
Rượu chè, trai gái mãi đam mê
Gia đình xào xáo rồi tan nát
Nhìn lại than ôi hết lối về !
Sông Thu
CÙNG HỌA :
HỀ CHÈO
Xem chèo thích thú những vai hề
Múa gậy tung tăng thật hả hê.
Hát giỏi mỉa mai luôn sắc sảo
Diễn hay ca ngợi chẳng lê thê.
Câu lời dân tộc luôn coi trọng
Bụng dạ tiểu nhân ắt chẳng mê.
Tiếng trống rung lên ôm bụng tới
Tâm hồn hưng phấn đến quên về .
Trần Như Tùng
TIẾP HỌA :
ĐẸP DẠ HỀ
Ngày xuân mâm cỗ dạ tung hề
Đánh chén miệt mài sướng hả hê
Muốn giãn ngày dài chơi thỏa thích
Lại cầu tết mãi uống lê thê
Ngả nghiêng trời đất niềm khoan đãi
Ngây ngất tình đời nỗi mẩn mê
Chếch choáng men lòng cơn ấm lạnh
Gập ghềnh chân nặng lối đi về.
Liêu Đình Tự
Chưa phân loại
Uncategorized