Nói Với Hoa Sữa

Tác giả: Gió Phương Nam

Bị kết án rồi hoa sữa ơi
ai biểu em thơm nồng chi quá đỗi
ai biểu em thơm tới mức làm người ta nghẹt thở
Hà Nội chán rồi không thương tiếc nữa đâu

Mai mốt này mình thất lạc nhau
ta về đó chắc như người khách lạ
tìm em trong gió
khắc khoải
bâng khuâng
tương tư cả một khoảng trời

Nỗi nhớ nào loang tím chiều rơi
chỉ còn lại hương hoa trong bài hát cũ
chỉ còn lại hương hoa trong câu thơ độ lượng
và mãi còn em trong tình yêu dịu êm

Nếu mai này thu Hà Nội vào đêm
những con đường chắc là mênh mang lắm
còn sót lại gì không hương thơm từng ngọn phố
còn sót lại gì không màu hoa sữa tinh khôi
ngủ ngoan trên vai áo người.

12.2017
Chưa phân loại
Uncategorized