Tháng 9 Ngày 11

Tác giả: Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh

Trời New York hôm nay buồn ảm đạm
Hàng ngàn người chết thảm chỉ phút giây
Washington quàng tang trắng chung ngày
Tháng 9 - 11 Ngủ Giác Đài đổ sụp

Khói lửa ngút trời tiếng kêu cứu giúp
Của hàng ngàn người thịt nát tan xương
Cát bụi lưng trời tang tóc một phương
Ai còn sống và ai giờ đã mất...?

Niềm đau đớn tận cùng dâng chất ngất
Bao gia đình vĩnh biệt những người thân
Kẻ ra đi chưa từ giả một lần
Người ở lại suốt đời buồn ray rức

Trời Pittsburg yên bình chợt đánh thức
Đoạn trường chi ai gây cảnh thương tâm
Cả nước trong cơn đau xót âm thầm
Cùng chia xẽ nổi đau người gặp nạn

Người đã khuất như ngàn vì sao sáng
Liệm tắc dần chợt mất giữa không gian
Nguyện hồn Người vĩnh cửu chốn thiên đàng
Tôi mãi nhớ ngày tang miền EastCoast ...
Chưa phân loại
Uncategorized