Tháng Ngày

Tác giả: Lê Đức

Đã qua ngày mơ mộng
Thả bóng dáng bay bay
Nhớ quá khứ những ngày
Những ngày xưa thân ái

Ta trao tình ở lại
Người vội đã xa ta
Ta nhớ những ngày qua
Nên đi tìm ngày cũ

Trong cơn mơ buồn ngủ
Ta thấy bóng ta về
Bên suối có trăng thề
Trên đồi thì hoa cỏ
Mai này ta thấy rõ
Khi giấc đã sắp tàn
Ta đón gió đại ngàn
Đôi khi nhìn thác lữ

Đôi khi là bão dữ
Cơn bão trải qua ta
Bão chẳng phải ngoài xa
Chẳng qua do tâm thức

Một niềm vui đích thực
Có lúc vụt mất tiêu

Nhưng chỉ có một điều
Tự ta làm mình khổ...

Viết cho một tình yêu đã mất
Chưa phân loại
Uncategorized