Tháng Ngày Mùa Đông

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Ngày lại ngắn đêm lại dài
Ta thôi tất bật ôm hoài cuộc thi
Nhìn người ngẫm chuyện mà ghi
Xuôi tay rồi cũng buông đi vạn điều
Nợ đời tính được bao nhiêu
Đừng vay, khỏi trả, ít nhiều sẽ qua
Cười nhiều như những món quà
Tặng mình như những đoá hoa đang hồng
Buông được là sẽ thành công
Tự cường, vô hối, đời trong tim lành
An bình tựa áng mây xanh
Niềm vui vẫn đó xoay quanh bên mình
Khi nào học được nhẹ khinh
Đêm ngày cũng sẽ tượng hình yêu thương.

10/18
Chưa phân loại
Uncategorized