Trẻ Em Vùng Cao

Tác giả: Xóm Đồng

TRẺ EM VÙNG CAO

Cơ cực tuổi thơ cắp sách đến trường
Nguy hiểm rình rập bất chợt tai ương
Con chữ em gom nay còn đâu nữa
Mái tóc bím nơ đau đớn cõi lòng

Vắng mặt em , bạn bè rơi nước mắt
Cô giáo nghẹn ngào lau bảng, nhớ thương
Miền núi vùng cao mẹ em nghèo lắm
Bóp bụng cho con lặn lội đến trường

Bàn ghế ngăn nắp toả mùi sơn mới
Chiếc giường bán trú chưa kịp ngã lưng
Đợt lũ vừa rồi nước tràng lồng ngực
Em đã mất rồi trường lớp rưng rưng

Lối nhỏ em đi chim ngừng ca hót
Cây cỏ thì thào nhạt lạnh cành non
Ngọn gió mùa thu rên rỉ hao mòn
Suối rón rén khóc, héo hon cành cội

xóm đồng 21092015
Chưa phân loại
Uncategorized