Non Nươc... Nước Non Xa

Tác giả: Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh

Bao giờ mới được về quê Mẹ
Chạnh lòng non nước...nước non xa
Thiên Bút vẽ mây trời trắng xoá
Lệ đá đau Thạch Trận La Hà

Vui buồn biết mấy người em gái
Phố Quảng trưa hè rộn tiếng ve
Trường Nữ, Hùng Vương, Trần Quốc Tuấn
Nón lá che nghiêng rợp nắng hè

Nhớ ngập lòng lời ru của Mẹ
Dòng sông Trà nước trắng bờ xe
Cha xới đất trồng dăm luống cải
Nắng hanh vàng, hoa cải vàng hoe

Thương biết mấy chiều mưa nơi phố thị
Chiều tan trường áo lụa ướt thêm thương
Ghì vạt áo che đường cong con gái
Bọn con trai hò hét quán ven đường

Bóng tà dương, Hà Nhai Vãn Độ
Một lần chào biệt bến Tam Thương
Gió Trà Bồng tóc rối vấn vương
Mơ ước ngày về thăm Cổ Luỹ

Mảnh trăng gầy, Long Đầu Hý Thuỷ
Ba mấy Xuân rồi đón Xuân xa
Nhớ nắng Liên Trì, mưa Dục Nguyệt
Mõ trầm tư Thiên Ấn Niêm Hà

Bao giờ mới được về quê Mẹ
Chạnh lòng non nước...nước non xa
Cá bống Sông Trà don Sông Vệ
Mưa nắng quê người, ta với ta ...

San Jose, California Xuân 2015
Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh
Chưa phân loại
Uncategorized