Bên Bến Ly Bôi

Tác giả: Hồng Dương

Giờ phút chia ly buổi muộn mằn
Thu buồn rưng lệ đẫm vành khăn
Trăng sao sướt mướt nhòa môi mắt
Mặc gió heo may lặng phủ phàng

Chiếc bóng thu nghiêng xuống đổ dài
Vầng trăng ai xé nửa làm hai
Nửa ôm mây trắng đêm không ngủ
Nửa giá trong tim lạnh gót hài

Nước chảy mây trôi dạt bóng xưa
Thu giờ lạnh buốt dưới cơn mưa
Sao trăng không nói đêm buồn lắm
Để biết ta về kịp tiễn đưa....

Trăng hỡi nàng ơi có biết không?
Ta nghe gió nói giữa phiêu bồng
Rằng trăng đã lỡ thì con gái
Bởi bận yêu ta khi đã nồng ...

Thu già cô quạnh muộn chiều buông
Nhớ xưa vằng vặc để nay buồn
Rèm sương mờ ảo bờ hoang vắng
Bến lanhh thu phong cát bụi đường

Bên bến ly bôi nước lửng lờ
Nhớ xưa trăng lạc cảnh vào thơ,
Đêm nay dẫu tóc ta sương bạc
Cũng nói với trăng sẽ đợi chờ...
Chưa phân loại
Uncategorized