Xin Hãy Xa Lạ

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Thôi đi nhé đừng chào đừng hỏi
Đã quên rồi, ráo trọi trống trơn
Chẳng vấn vương, xin chớ giận hờn
Hãy xa lạ, tốt hơn, vậy nhé

Ngày vẫn trôi, ân tình đã nhẹ
Quay lưng rồi, xin rẽ lối đi
Những ngày xưa, nay chẳng đáng gì
Hãy vui khỏe, sống vì người khác

Đừng trách nhé, bởi đời vốn bạc
Chuyện xưa rồi, đã thoát cơn mê
Hướng tương lai mất lối quay về
Bởi chốn cũ hẹn thề chưa thắm

Bởi quá khứ đã là thăm thẳm
Khi chuyện đời đâu dễ trăm năm
Đừng trách nhe, dẫu chỉ âm thầm
Hãy im lặng, bình tâm sống tốt

Bởi xưa nay, chưa hề là một!!!!
Chưa phân loại
Uncategorized