Biết Trong Tôi!

Tác giả: Cong Chinh (CH2)

Biết trong tôi!

Biết mình đã đến tuổi gìa.
Biết rêm nhức mỏi nhưng mà còn đi.
Biết chậm bởi cần nghĩ suy
Biết yếu thì sẽ: Không uy quyền nào...

Biết thường nên chẳng tự cao.
Biết giao lưu it, không hao tốn nhiều.
Biết nghèo nên it phải tiêu
Biết chậm tranh chấp, tránh điều xót xa...

Biết buồn ôm lại cho qua.
Biết vui chia sẻ, nở hoa trong đời
Biết bỏ để được thảnh thơi
Biết quên kẻ ghét để vơi nỗi sầu.

Biết đời chẳng còn dài lâu.
Biết sống đi nhẹ cùng câu nhún nhường
Biết yêu những thứ tầm thường
Biết tôn trọng thứ trên đường ta đi

Biết lơ những tiếng thị phi
Biết danh có phận, không thi thố tài.
Biết nghèo không chơi bạc bài
Biết buồn nên thuộc một vài thú vui.

Biết rang hạt dẻ cho bùi
Biết gom nhóm chữ tạo mùi hương bay
Biết tình bạn hữu vui say
Biết xây nên đã nắm tay kết đoàn... CH2
Chưa phân loại
Uncategorized