Trông !

Tác giả: Diên Vỹ

ừ! ta chẳng thiết lời yêu say đắm
chẳng cầu mong hạnh phúc từ người
nhưng rất lạ, ta vẫn chờ hằng buổi
một câu hỏi chào, một lời nói xa xôi ...
người có biết từ độ hồn thơ vương mộng
ta ngơ ngẩn tìm mình giữa chốn ảo hư
bởi con tim nhỏ lạc vào nơi xa thẳm
nên ...sớm cùng chiều hồn - xác nhớ ngẩn ngơ
ta vẫn sống như vạn người vẫn sống
mà sao như lạc lõng giữa đời
ta vẫn mộng như bao người từng mộng
mà thực hư ta chẳng thể hiểu người ơi
ta chẳng biết người về đâu nữa
trời mênh mông, và đất mênh mông
câu hội ngộ hình như không ai hứa
mà hồn ta cứ khắc khoải chờ trông ...!
july 07, 07
Chưa phân loại
Uncategorized