Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trông

Tác giả: NGUYỄN THÁI CƠ

TRÔNG
Thuyền tình chờ đợi ở bến sông
Rạo rực con tim nụ hôn nồng
Đã mấy xuân qua em mong đợi
Say đắm tình ta mãi ngóng trông
Ngây ngất tình nồng tô sắc thắm
Duyên giáng thẹn lòng má ửng hồng
Trong vòng tay ấm tình say quá
Sóng lay thuyền nghĩ đã có chồng
Nguyễ Thái Cơ 15/3/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thương Lắm Quê Tôi
  • Ước
  • Chiều Huế
  • Vẫn Nhớ.
  • Đêm Quan Họ
  • Chọn Đồ
  • Nụ Hôn
  • Chiều Thu Cầu Hôn
  • Giận 1
  • Phố Vắng
Thơ tương tự
  • Trống (Nguyên Nhân)
  • Trong (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Trong (Nguyễn Văn Thái)
  • Trông (Thiên Ân)
  • Trông ! (Diên Vỹ)
  • Trong 12 Con Giáp Chỉ Có Phật Và Zen Quy Định (Mr.Smile)
  • Trong Anh Có Một Niềm Say Mê (Mr.Smile)
  • Trong Ánh Nến (Trần Nguyễn Tuấn Anh)
  • Trông Anh.. (Nguyễn Thành Sáng)
  • Trong Ánh Mắt (Songthhương)
Thơ bạn muốn xem
  • Giấc Mộng Xuân
  • Thư Tím Mồng Tơi
  • Tiệc Rượu
  • Ta & Hoa
  • Vỡ Một Cung Đàn.,
  • Đà Nẵng Tình Đất Tình Nguoiừ
  • Lỗi Từ Đâu
  • Thu Phong Cuộc Tình
  • Đóa Vô Thường
  • Mùa Cải Ven Sông
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trăng Quê
  • Mây Chiều
  • Đâng Dat
  • Đoàn Thị Điểm
  • Vụhungviet
  • Niê A Dũng
  • Thái Mộng Trinh
  • HOANGHAI
  • Thiên Khúc
  • Nguyễn Văn Thưởng
©2025 - CungThuGian.com