Sinh Nhật 58

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

SINH NHẬT 58

Cuộc đời lại lùi về phía sau
Gian nan vẫn còn đang phía trước
Nợ cả cuộc đời, nợ ân tình đất nước
Sinh nhật đến rồi… thấy một nỗi hoang mang

Tôi tạ ơn Thiên chúa muôn vàn
Đã dẫn dắt, chở che tôi trên đường đời mưa gió
Và nâng đỡ tôi những khi tôi gục ngã
Tiếp sức cho tôi vững bước tận hôm nay

Tôi tạ ơn đời dù gian khổ đắng cay
Tôi cảm ơn người đã sinh ra tôi trong gian khó
Tôi xin lỗi mọi người đã vì tôi mà đau khổ
Tôi biết lấy gì để cảm tạ nhân gian?
29/03/2020
JB Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized