Bạn Tôi

Tác giả: TTKhiết

Giữa buổi xu thời bạn của tôi
Thanh bần cảnh sống tháng ngày trôi
Nhà tranh thủng mái nhìn mây lượn
Vách nứa long tường ngó nguyệt chơi
Đợi tết rong chân thăm khắp nẻo
Chờ xuân thả gót dạo muôn nơi
vui buồn tích góp trong thiên hạ
gửi hết vào thơ thỏa nguyện rồi

thanh Thanh Khiết
23/9/2015
Y ĐỀ
Thuơng cho phận số bạn thân tôi.
Mạc vận hết thời sống nỗi trôi
Mái dột cột xiêu như của giởn.
Nhà tranh vách lá tưởng đồ chơi
Mưa về lạnh quá đi muôn nểo.
Nắng đến nung người chạy mọi nơi
Đau khổ cuối đời lòng hận tủi.
Đợi ngày xuất thế kể xong rồi.
VH
CHƯA HẾT KHỔ

Qua nhà mấy đứa bạn bè tôi
Cám cảnh xưa nghèo một kiếp trôi
Ngõ lối đìu hiu đầy cỏ mọc
Sân vườn lạnh lẽo vắng người chơi
Còn lo chạy kiếm cho từng bữa
Vẫn gắng lao tìm đến mọi nơi
Cuộc sống làng quê chưa hết khổ
Đời dân vất vả đủ thương rồi
LT
ẤY BẠN TÔI
Bao mùa thanh thản ấy bạn tôi
Cuộc sống an bần mãi chảy trôi
Sáng sớm chung trà nhìn bướm lượn
Đêm về cút rượu ngắm sương chơi
Khi vui dạo bước thăm muôn lối
Lúc hứng ngao du viếng vạn nơi
Đến đến đi đi lòng thỏa nguyện
Ung dung tự tại thỏa đời rồi
GM.Nguyễn Đình Diệm
SỰ ĐỜI
Ngày ngày tháng tháng bạn thân tôi
Ngán ngẩm trần ai, lặng lẽ trôi
Thủng thẳng vườn hoa ong bướm lượn
Ly kỳ góc phố rượu chè chơi
Tâm luôn mô phật về cùng chốn
Chấp vái quy y chỉ một nơi
Bởi thế mới hay đều tại số
Giầu sao một kiếp cũng qua rồi./.
nguyenthongbg
Chưa phân loại
Uncategorized