Bạn Tôi Người Lính Già

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ

Người Lính Già Bạn Tôi


Lưu Vĩnh Hạ
Mến tặng anh Nguyễn Đăng Quýnh


Tôi và anh trong cuộc đời lưu lạc
Nơi xứ người thành tri kỷ ly hương
Cùng xẻ chia những sớm nắng chiều sương
Cùng tâm sự những ngọt bùi cay đắng

Tôi biết anh qua chuỗi ngày thầm lặng
Người lính già nỗi nhớ cố hương xưa
Trong âm thầm chiều xuống những cơn mưa
Đôi mắt anh chở buồn đi không hết

Đã xa rồi những tháng ngày oanh liệt
Khoác trên người màu áo trận phong sương
Ánh hỏa châu chiếu rọi xuống đêm trường
Lòng vẫn vui dẫu đời nhiều gian khổ

Màu áo trận bây giờ ôm lòng nhớ
Không còn mây gió thổi cũng hững hờ
Như con thuyền ai kéo lên cát khô
Đời chiến binh chỉ còn là kỷ niệm

Trong đêm khuya hai tâm hồn miên viễn
Ly rượu nồng chia xẻ những buồn vui
Chút men cay còn đọng ở trên môi
Tôi chợt thấy chính anh ….là người lính

Màu áo trận trên tay còn bịn rịn
Nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ quê hương
Ôm trời mây mà khao khát trong lòng
Thương cảm mến bạn già tôi…người lính
Chưa phân loại
Uncategorized