Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thượng Đế Thì Thích Chơi Trò Xúc Xắc

Tác giả: Mr.Smile

Thượng Đế thì thích chơi trò xúc xắc
Bởi những luật lệ mà Ngài đặt ra
Ngay cả Thượng Đế khi yêu người tình thỏ thẻ
Những lời bay lên, chui xuống... rồi vội vã trôi nhanh...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Xuân Đến
  • Là Kẻ Bị Người Ta Đẩy Ra Sân Khấu
  • Anh Của Em
  • Về Đi Em.
  • Nắng Xuân
  • Yêu
  • Dáng Ngọc Trong Tranh (Stlb)
  • Ngẫm Phận
  • Những Kỉ Niệm 4
  • Chỉ Một Tiêng..khì
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
©2026 - CungThuGian.com