Nắng Xuân

Tác giả: Thiên Lý

NẮNG XUÂN

Xã hội ngày nay gẫm nực cười
Khi màn "chửi bới" được lên ngôi
Trên cao NỮ QUÁI luôn gào thét
Dưới thấp, tung hô tiếng dậy trời

MẶT TRẮNG học hàm thật vẻ vang
Vì sao ra rã nói xiêng quàng
Vu oan giá họa người lương thiện
Nhơ nhuốc ô danh tấm bảng vàng...

Cửa đóng then cài chẳng được YÊN
Cuồng phong sóng dậy để đau phiền...
CHIM NON chiu chít không còn tổ
Quả báo...GIAN MANH có nhãn tiền ?

NGÀY cú om sòm réo "giả tu"
Đêm thâu gió lộng...buốt lao tù
NGUYÊN tiêu có chiếu vào song sắt ?
Thương cảm.... SAO KHUÊ tối mịt mù

Muốn hỏi THANH THIÊN thấy động lòng...
"Tại tù nhất nhật" cõi thiên thu
HOA TƯƠI đang độ...chừ khô héo
Oan thấu trời xanh lệ chảy ròng...

Ta viết bài thơ để nguyện cầu
Xin đời xóa sạch những niềm đau
NẮNG XUÂN xua hết màu u ám
PHẬT TỔ thương ban phép nhiệm mầu

Thiên Lý
12/2/2022
Chưa phân loại
Uncategorized