Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Vạn Kỷ

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

TÌNH VẠN KỶ


Từ nay năm tháng chẳng bâng khuâng
Quyện chặt tim yêu chỉ mối lần
Ý đợi nghìn năm phơi biển suối
Hồn chờ vạn kỷ trải thơ trăng

Mượn gió lùa mây trao nỗi nhớ
Mang tình kéo mộng gửi niềm thương
Dẫu cách thời gian, đường vạn lý
Yêu đương thăng thắm vút khung tầng!.

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhìn Bé Nhớ..
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (29)
  • Hãy Ghét Anh Nữa Đi!
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1435)
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (95)..
  • Gom Góp Nỗi Niềm
  • Ấp Ủ Con Tim
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1174)
  • Nhớ Thu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (953)
Thơ tương tự
  • Tình Vạn Kỷ (TamMuội)
  • Tình Vạn Ky... (Nguyễn Thành Sáng)
Thơ bạn muốn xem
  • Trở Về Theo Mơ Qua
  • Phiêu Bồng Đời Sống Bơ Vơ 1
  • Bài Thơ Đêm Cuối Năm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (643)
  • Hát Giữa Sài Gòn
  • Hà Nội Phố
  • Khuất
  • ** Tìm Em... **
  • Em Cười Và Em Khóc
  • Mây Trắng 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Sĩ Nguyên
  • Nguyễn Thanh
  • Vương Huy Quang
  • Hiếu Mobile
  • Lâm Tiểu Nhạn
  • Bùi Thanh Kiên
  • LLNT
  • Quoc Hung Nguyên Cao
  • Không Quán
  • Lonely
©2026 - CungThuGian.com