Hạ Say

Tác giả: Hồng Dương

Nắng hè khát cháy cơn say
Hạ đêm xanh gõ hao gầy gót nhung
Gió đời trao khúc tương phùng
Vỗ yên giấc mộng bóng cùng bóng lay

Cơ duyên hạ ghé nơi này
Cho sao trăng mở ra đầy trắng tơ
Nhìn đi mây có sương mờ
Nhìn đi chim lạc bên bờ đồi hoang

Dại khôn chi mấy quảng đàng
May chăng ai đã lỡ làng yêu thương
Hạ nồng say nắng quen hương
Đốt đI cho cháy hết phường trái ngang...

Em như trăng hạ hoa đăng
Cho đêm mọng chín cả làng tương tư
Gió Lào thổi rát chân như
Thơ em như áng sương từ tĩnh rơi...

Đêm là đêm của nguyên lời
Hạ là hạ nặng thuyền đời quyên mơ
Em tôi đâu phải tình cờ
Hạ cay gió nóng cánh thơ tơ đồng

Gió lay mái tóc nhẹ bông
Cho đêm tình tự cho lòng hạ say....


ĐH, QT. 4/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized