Nàng Xuân

Tác giả: Hồng Dương

Đừng !.., đem thù hận vào tâm
Để phiền muộn gặm nhi nhâm tâm hồn
Đời dìu dặt dắt díu nhau
Buồn xâu đáy dạ trong đầu đá chen

Mà chi vị kỷ đớn hèn
Tô son lên những dỗi hờn bơ vơ
Xuân về kể với vườn thơ
Nắng tơ khấp khởi hoa mơ mớ cười

Nàng xuân hơn hớn rạng ngời
Toc phân phất bãy tay rưng rửng vờn
Hương nồng lồng lộng đất trời
Tận khoe khóe mắt hồn cơi nới tình...

Em trong mùa rạng bình minh
Xuân xanh xao xuyến đẹp linh lung màu
Em là ai ?... đến từ đâu
Hồn ta va vấp giọt sầu tương tư

Sắc xuân huyền diệu ảo hư
Bấc len lén lặng phùn như rây mành
Em về vẽ nét trăng thanh
Sắc long lanh vỡ mỏng manh ánh ngời

Đất trời vũ trụ gọi mời
Chim quyên ríu rít thỏa đời bướm hoa
Sương mai chắt lọc ngọc ngà
Em kiều diễm quá ... chắc là nàng Xuân...
Chưa phân loại
Uncategorized