Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Là Kẻ Bị Người Ta Đẩy Ra Sân Khấu

Tác giả: Mr.Smile

Là kẻ bị người ta đẩy ra sân khấu
Rồi khuyên bảo phải thế này thế nọ
Người cao sang nhưng hơi đần một chút
Theo thời gian có lẽ thành lố bịch
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Kẻ Đau Tình
  • Về Thăm Trường Cũ
  • Em Sẽ Tìm Lại Được Bình Yên
  • Về Thăm Trường Xưa
  • Gió Đông Về
  • Từ Nay Bà Đã Cách Xa Người Về Thế Giới Phật Đà Vãng Sanh
  • Sông Và Nước
  • Em Sẽ Sống!
  • ??rỗng Tuếch?? Stlbxlđ 2055
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (282)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
  • Fly 1tome
  • Luân Tâm
  • Phạm Đoàn Thiên Thư
  • Bé Lười
  • Nguyễn Minh Quang
©2026 - CungThuGian.com