Noel 2017

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Lại một mùa Noel về trước ngõ
Tiếng thiên thần như đã vẳng đâu đây
Nơi quê hương vẫn bóng mẹ thân gầy
Và bóng tháp Thánh đường cao mời gọi

Từ nơi xa, hướng quê hương vòi vọi
Nhớ năm nào đêm đông lạnh Noel
Những lớp người già trẻ đứng chân chen
Chờ giây phút Ngôi Hai giáng thế

Mấy mươi năm cuộc đời dâu bể
Đủ mọi thăng trầm, qua bao nẻo đường xa
Đến nhiều giáo đường và bao điệu Thánh Ca
Vẫn vẹn nguyên những ngày xưa thơ ấu

Khi Giáng trần, Chúa ơi có thấu?
Nỗi đau đoàn con Việt hôm nay
"Giữa quê hương mà như kiếp đi đày"
Sống như chết trong nhục nhằn vô vọng

Mở miệng ư? Nhà tù chặn họng
Tự do ư? Nhiều lắm, ở trong tù
Độc lập ư? Là bánh vẽ ngàn thu
Khi đất nước dưới bàn tay của đảng...

Chợt lắng nghe trong làn gió thoảng
Lời: Vinh danh Thiên Chúa ở trên Trời
Và hòa bình cho người thế muôn nơi
Con lắng lại, dâng lên lời khấn nguyện.
21/12/2017
J.B Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized