Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Noel

Tác giả: Hồng Dương

Tiếng hạc vang bên cổ tháp vàng
Sương mờ mắt ngọc một vành trăng
Thời gian còn nhớ mùa chuông đổ
Bạc mái lầu cong đến ngỡ ngàng

Cổ kính rêu phong bóng ngã dài
Quốc kêu con nước gió rợn vai
Bây giờ ớn lạnh mùa đông chín
Chúa được khai sinh ... một đấng hài
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Noel (Minh Tường)
  • Noel (Phùng Quang Thuận)
  • Noël (Trần Văn Sơn)
  • Noël - Nhớ Người (TTL)
  • Noel 2017 (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
  • Noel 2017 (Hàn Giang)
  • Noel Ấm (Diễm Hột Mít)
  • Noel Buồn (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Noel Buồn (Ngấn Lệ Sầu)
  • Noel Buồn (Hương Ngọc Lan)
Thơ bạn muốn xem
  • Tri Kỷ
  • Trở Về Chốn Cũ
  • Đành Vây...
  • Hoa Ngẫu Nhiên
  • Kiếp Xa Xôi Đó
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 67
  • Mưa Khóc
  • Anh Hỏi Lòng
  • Người Dưng_mưa Hạ_trắng Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (637)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
©2025 - CungThuGian.com