Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nụ Cười

Tác giả: Nguyệt Cầm

Tại ai mà mắt ngẩn ngơ
Mây trong mắt cũng thẫn thờ mây trôi ?
Đi qua thì cứ qua thôi
Sao còn để lại nụ cười làm chi ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Nụ Cười (Thanh Loan)
  • Nụ Cười (Nguyên Hữu)
  • Nụ Cười (Ttbn)
  • Nụ Cười (Khôi Hạo)
  • Nụ Cười (Mũm Mĩm)
  • Nụ Cười (Sa Thi)
  • Nụ Cười (Calong Nguyen)
  • Nụ Cười (Hàn Mặc Tử)
  • Nụ Cười (Thơ Của Lá)
  • Nụ Cười (Hoàng Hoa)
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Vụn Vỡ.!.
  • Lại Viết Cho Mình
  • * Khắc Khoải Tình Em *
  • Sang Ngang
  • Vọng Lư Sơn Bộc Bố
  • Về Phố Xưa
  • Những Ngọn Đèn
  • Lao Động Là Cầu Nguyện
  • Còn Đây Nỗi Nhớ
  • Gió Hãy Cuốn Muộn Phiền
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
©2025 - CungThuGian.com