Ơi Viễn Khách

Tác giả: Nguyên Thạch

Viễn khách ơi
Nhớ về chơi thăm nhé
Em nơi này, buồn tẻ tháng năm qua
Nhạt phấn hương, vùi hương sắc mặn mà
Ươm giấc mộng cho phương xa viễn khách.

Bao thu rũ, cô liêu hồ Trúc Bạch
Đường trùng khơi ngăn cách cố nhân
Trăng thu nay, trăng quyến rũ vô ngần
Tình nồng ấm, mối ân cần trao tặng.

Hương nồng cháy qua bao ngày xa vắng
Theo thời gian chén đắng riêng ta
Đây khách ơi, thân tơ liễu ngọc ngà
Xin dâng hiến lời thiết tha mời gọi.

Chốn nhân gian, em buồn riêng một cõi
Trót yêu ai, theo tiếng gọi con tim
Viễn khách ơi thôi vô tình để ngày tháng lặng im
Về đây nhé, dìu em tìm giấc mộng.

Chán ngán thờ ơ trước bao gọi mời của cuộc sống
Bao tao nhân chờ ngóng bước em qua
Dáng liễu cao sang tha thướt mặn mà
Bao người đợi nét kiêu sa duyên hẹn.

Viễn khách ơi cùng chung tay nâng chén
Tim bên tim duyên bén tình mơ
Đừng để em trong mòn mỏi đợi chờ
Mau về nhé cho tình thơ chắp cánh.

Nguyên Thạch
Chưa phân loại
Uncategorized