Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tại Sao 4

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Mùa xuân hương khói bày trình
Trăm hoa đua nở khác tình nào đâu
Một bóng phảng phất đã lâu
Buồn nhiều vui ít lúc sầu cậy ai
Từng ngày như giấc mộng dài
Tại sao lòng vẫn miệt màu nhớ em
Nén hương đêm vắng cầu xin
Ngó về bên đó cuối đường ngóng trông

09.00 đêm 03.06.2017
ngồi buồn ngó về cuối đường
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Tại Sao (Phù Dung)
  • Tại Sao (Trần Thản)
  • Tại Sao (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tại Sao (Tiểu Minh Ngọc)
  • Tại Sao (Phieubat Ngayay)
  • Tại Sao (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tại Sao (Hồng Dương)
  • Tại Sao (Anh THi Đi)
  • Tại Sao 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tại Sao 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Nào Rớt Cung Thương
  • Gần Con!
  • Bước Chân Hoang
  • {tl} Nhặt Lá Thu Rơi !
  • Nắng Hạ Ngày Nay
  • Thị Trấn Mùa Thu
  • Tiếc Mãi Một Lời Ca
  • Mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20 - 10
  • Lối Về Của Anh…
  • Vấn Vương Giọt Nắng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HẠO VŨ
  • Trần Quốc Thịnh
  • Đoàn Thị Lam Luyến
  • Tôn Thất Mệnh
  • Huy Dung
  • Tâm Thường Định
  • Nguyễn Ngọc Hoàng
  • Thanh-thanh
  • Trần Xuân Thái
  • Long Nguyễn
©2026 - CungThuGian.com