Tại Sao

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tại sao tôi phải nhớ người
Tại sao tôi lại tin lời dối gian
Tại sao dạ nát lòng tan
Tại sao lại để lệ tràn đẫm mi.

Tại sao tôi phải ôm ghì
Tại sao chẳng thể quên đi bóng hình
Tại sao nhớ kẻ vô tình
Tại sao cay đắng riêng mình mãi vương.

Tại sao gãy gánh giữa đường
Tại sao người nỡ đoạn trường phân li
Tại sao ngoảnh mặt quay đi
Tại sao người chẳng nhớ gì đến ta.

Tại sao mắt ướt lệ nhòa
Tại sao tất cả vỡ òa hư không
Tại sao thấy lạnh cõi lòng
Tại sao ta phải nhớ mong hỡi người.
21/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized