Tại Sao

Tác giả: Hồng Dương

Miệng nói ghét nhưng lòng vẫn nhớ
Nói hết chờ nhưng dạ vẫn mong
Hết thương nhưng giữ trong lòng
Hồn in đậm bóng lòng mênh mông chờ...

Đôi khi nhớ lơ mơ một nửa
Bảo lãng quên lại chứa tận cùng
Buồn đau thầm buốt nhớ nhung
Nụ cười ngây dại muôn trùng trớ trêu!

Khi ánh nắng chia đều trên đất
Tại sao mình lại thật nhớ nhau
Tại sao mãi đợi chờ nhau
Tại sao trong dạ nát nhàu em ơi...

Khi em nhận mưa rơi trên tóc
Xin em đừng thầm khóc đau thương
Chua cay rãi khắp trên đường
Thương em giọt lệ vấn vương không màu...


Ai có biết mưa đau lòng lắm
Lòng bảo quên hồn đắm trái ngang
Xa xôi chiếc bóng ngổn ngang
Tại sao nhớ mãi hình nàng năm xưa...
Chưa phân loại
Uncategorized