Tại Sao

Tác giả: Phieubat Ngayay

Ta đi khắp chốn bon chen trở về
Ta biết đã có những lúc Thăng trầm
Tai sao ta chẳng hiểu gì về nhau
Chốn cũ đường xưa ta dại khờ
Lối nhỏ cuộc đời chẳng thấy Vui
Số kiếp lang thang không gối chiếc
Bóng cô đơn một lối về.
Tai anh lựa chọn chứ tai ai
Với anh mọi thứ không hi vọng
Hinh bóng của em đã phai dần
Chợt đến ngày nay vẫn Còn phai
Cảm giác một mình thật buồn tẻ
Như bóng xế chiều chẳng binh minh
Sự thật trên đời chẳng Phải mơ
Kiểu sống va gió dồn dập Như mưa bão
Cuốn anh đi lại cuốn anh về
Mọi tham vọng anh có muốn đâu
Tu hoài niệm đã anh chiu đựng
Moi hi vọng rất mong manh với anh
Thả cô đơn tìm em chút tinh lẽ bóng gác vắng buồn tênh mênh mông sóng biển ri rào hiu hiu vắng em anh gửi chút tình vao thơ
Chưa phân loại
Uncategorized