Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẫm

Tác giả: J.B Nguyễn Hữu Vinh

Mấy chục năm không nhờ bệnh viện
Nay lại nằm, đếm từng giọt nước rơi
Mấy chục năm vượt qua nhiều bão tố
Nay, nằm im... để đếm mỗi giọt đời.
Hà Nội 22-23/3/2017
JB Nguyễn Hữu Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chẳng Sợ Đặc Khu: Nếu...
  • Tâm Tư
  • Gửi Bot Cai Lậy Và Nhà Nước Bot
  • Vài Lời
  • Viếng Cha F.x Võ Thanh Tâm
  • Thăm Mẹ
  • Hà Tĩnh Bất Ngờ Nổi Bật Lên
  • Cho Ngày 8/3
  • Noel 2017
  • Măng Tre
Thơ tương tự
  • Ngẫm (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Ngẫm (Phuthuy Tapvo)
  • Ngâm (Anh Tài Fb:antaluu)
  • Ngẫm (Lệ Tình)
  • Ngắm (Trần Minh Hiền)
  • Ngẫm (Lê Minh Thành)
  • Ngẫm (Hồng Dương)
  • Ngẫm (Huỳnh Ngọc Lợi)
  • Ngẫm (Trần Đức Phổ)
  • Ngắm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Tháng Tám Thu Về Em Biết Chưa?
  • 2018 - Cháu Ngoại Về Quê
  • Đảng- Đoàn Cộng Sản Là Nội Thù, Là Lũ Giặc
  • Em Về Với Biển
  • Nhặt Được Vần Thơ
  • Hẹn Em Hà Nội
  • Thư Cuối Năm Trả Lời Bạn
  • San Jose
  • Nhưng Tôi Không Vui
  • Để Vũ Trụ Không Rơi Vào Nhàm Chán
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tấn An
  • Đào Phong Lan
  • Minh Thoan
  • Phạm Ngọc Vĩnh
  • Nhật Vũ
  • H.T.G - Nguyễn Tấn Đạt
  • Triệu Ngọc Yến
  • Mr. Smile
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
©2025 - CungThuGian.com