Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẫm

Tác giả: Trần Đức Phổ

người ở trong lồng, thú tự do
ngẫm ra ai mới kẻ mần trò?
sống cùng dã thú là không dễ
chẳng phải thánh nhân cũng tội đồ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Anh Luôn Nhớ Về Em
  • Thơ Tình Gác Lại
  • Hãy Nhớ Em
  • Phiên Tòa Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
  • Em Đừng Chê Anh Lớn Tuổi
  • Mỹ Nhân Dạo Gót
  • Quê Hương
  • Không Thể Không Yêu Em
  • Mùa Thu
  • Vấn Vương
Thơ tương tự
  • Ngẫm (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Ngẫm (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
  • Ngẫm (Phuthuy Tapvo)
  • Ngâm (Anh Tài Fb:antaluu)
  • Ngẫm (Lệ Tình)
  • Ngắm (Trần Minh Hiền)
  • Ngẫm (Lê Minh Thành)
  • Ngẫm (Hồng Dương)
  • Ngẫm (Huỳnh Ngọc Lợi)
  • Ngắm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Thấy Khổ Đau
  • Nỗi Lòng Của Mẹ
  • Này Em Tuyệt Vời
  • Hoa Mùa Thu
  • Hoa Nở Vàng Sắt Se
  • Mây Cao
  • Ông Tổ Trưởng Của Tôi
  • Giấc Mơ Vàng
  • Song Ngữ Việt - Mông 16
  • Thương Chào Bóng Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khải Nguyên
  • Vũ Duy Chu
  • Thế Nhân
  • Nguyễn Trung Nguyên
  • Khúc Thụy Du
  • Phan Văn Ngân
  • Tudu
  • Võ Phiến
  • Vô Thường
  • Hư Vô
©2025 - CungThuGian.com