Ngắm

Tác giả: Trần Minh Hiền

ĐỌC BÀI THƠ GỌI CỦA THÔNG MỸ LINH
Trần Minh Hiền Orlando ngày 31 tháng 1 năm 2023
Thơ của Thông Mỹ Linh bài nào cũng hay nhưng bài thơ ngũ ngôn 5 chữ gồm 4 khổ 16 câu diễn tả 4 sắc thái khác nhau của lời Gọi, gọi tình, gọi thơ và 4 khổ thơ là 4 lời gọi khổ 1 gọi bình minh, khổ hai gọi nắng hồng , khổ 3 gọi tóc thề và khổ 4 gọi gió thổi.
Lời thơ mới lạ, độc đáo và đặc sắc, tuyệt vời như khúc nhạc du dương, như bộ phim diễm tình, như bức tranh sống động, như bức ảnh dạt dào, như lời thủ thỉ thỏ thẻ thì thầm thì thào.
Gọi bình minh thức giấc để cùng say chất ngất và quên đi đắng lòng. Quá hay
Gọi nắng hồng lên phố để soi bước ta về để không còn bão tố và có bình yên. Xuất sắc.
Khổ thứ ba độc đáo đặc biệt nhất
Gọi tóc thề nhẹ bay
Can qua miền đất hứa
Tìm về nơi hai đứa
Thệ ước dưới trăng sao
Nghệ thuật thơ đỉnh cao, ý tứ ngôn từ quyện vào nhau độc đáo. Tuyệt đỉnh!
Rồi khổ cuối
Gọi gió thổi lao xao để cho hết nỗi đau và duyên thắm diệu hiền.
Thơ ca tuyệt vời.
Cảm ơn nữ thi sĩ THông Mỹ Linh với bài thơ Gọi tuyệt vời chúc em luôn bình an hạnh phúc và sáng tác thêm nhiều bài thơ mới cho đời.
Trần Minh Hiền Orlando ngày 31 tháng 1 năm 2023
GỌI
(Tặng TMH)
Gọi bình minh thức giấc
Cạn chung chén rượu nồng
Mình cùng say chất ngất
Quên đi nỗi đắng lòng

Gọi nắng hồng lên phố
Soi bước chân ta về
Không còn giông bão tố
Thôi xót xa não nề

Gọi tóc thề nhẹ bay
Can qua miền đất hứa
Tìm về nơi hai đứa
Thệ ước dưới trăng sao

Gọi gió thổi lao xao
Xua tan biến muộn phiền
Qua hết rồi cơn đau
Duyên tơ thắm dịu hiền
Thông Mỹ Linh
NGẮM
(Hoạ bài thơ GỌI của THÔNG MỸ LINH)
(Tặng TML)
Ngắm sao khuya trở giấc
Ôm chặt em ấm nồng
Em cho anh ngây ngất
Em ghì anh vào lòng

Ngắm áo vàng ngập phố
Biết nàng tiên quay về
Xua tan đi giông tố
Mình yêu nhau chẳng nề

Ngắm làn tóc em bay
Mình yêu không cần hứa
Nhiệm mầu tình hai đứa
Diệu kỳ hơn ngàn sao

Ngắm môi hồng xuyến xao
Ru em hết ưu phiền
Nhờ em anh hết đau
Em xinh tươi ngoan hiền
Trần Minh Hiền Orlando ngày 31 tháng 1 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized