Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Ngẫm

Tác giả: Lệ Tình

Chẳng biết tình đời lắm bão giông
Cho rằng mãi giữ mộng trong lòng
Nào ngờ ai kia lòng thay đổi
Cố nén mà sao lệ ướt dòng
Kẻ đã xa rời không trở lại
Sao lòng cứ đợi với trông mong
Ta sầu chuốc rượu rồi thao thức
Ngẫm nghĩ mà nghe lạnh cõi lòng
17Jun2021 edited 24Aug2021
PTT (Lệ Tình)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hạ Buồn Chớm Thu
  • Hoa Phượng Tím
  • Bắt Thang Lên Hỏi Ông Trời
  • Nếu...
  • Đành Thôi
  • Bài Thơ Anh Viết
  • Em Mang Mùa Hạ Đi
  • Xin Vùi Kỷ Niệm
  • Đâu Đường ... Cuối Đường (3)
  • Lạc Giấc Mơ
Thơ tương tự
  • Ngẫm (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Ngẫm (J.B Nguyễn Hữu Vinh)
  • Ngẫm (Phuthuy Tapvo)
  • Ngâm (Anh Tài Fb:antaluu)
  • Ngắm (Trần Minh Hiền)
  • Ngẫm (Lê Minh Thành)
  • Ngẫm (Hồng Dương)
  • Ngẫm (Huỳnh Ngọc Lợi)
  • Ngẫm (Trần Đức Phổ)
  • Ngắm (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Rồi Một Ngày...
  • Đêm Sầu
  • Là Cỏ Hoang...
  • Những Điều Ta Bẵng Quên, Trong Đời, Sống
  • Vu Lan
  • 225 - Thầm Lặng Tình Buồn*
  • Biển Thuở Chờ-ai
  • Chú Bướm Ngớ Ngẩn
  • Uống Rượu Cùng Người Lính Phương Bắc
  • Chợ Tết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Thiếu Minh
  • Trần Văn Anh
  • L
  • Mạc Đăng Sơn
  • Tuệ Tâm
  • Hoài Điệp Hạ Phương
  • Hàn Phong
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
©2025 - CungThuGian.com