Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em Là Mùa Xuân

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Năm nay em là mùa xuân
Chẳng cần mà phải bâng khuâng buồn bã
Xóa hết những sự vất vả
Chỉ cần bên em là cả mùa xuân
Vui vẻ hạnh phúc lân lân
Còn gì tuyệt vời tình nhân sâu sắc
Nhìn em cùng hoà đôi mắt
Ôi tuyệt mùa xuân đẹp nhất là em
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Em Là Mùa Hạ Nóng (Trần Minh Hiền)
  • Em Là Mùa Thu (Đình Sang)
  • Em Là Mùa Thu (Dương Lam[vophubong])
  • Em Là Mùa Xuân (Nguyên Hữu)
  • Em Là Mùa Xuân Của Khát Khao (Trần Minh Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Nhớ Không Ngủ Yên
  • Những Khi Em Cần
  • Đà Lạt Hoa Vàng
  • Lặng Lờ Bóng Thu
  • Đối Diện Vô Thường
  • Một Nửa Giấc Mơ Em !
  • Thơ Tứ Tuyệt 016
  • Sao Khuya Mất Ngủ Ngút Ngàn Ái Ân
  • Nhớ Buồn Khát Hạ
  • Người Đàn Bà Đi Trong Hoàng Hôn...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Xuân Din
  • Nguyễn Đức Surribetaz
  • Peter Hy Tấn
  • Phong Khiêm Tốn
  • Đắc Diễn
  • Hướng Dương
  • SAUMIETVUON
  • Hoàng Hoa
  • TRẦN BẢO ĐÔNG
  • Lê Sơn Vũ
©2026 - CungThuGian.com