Em Là Mùa Thu

Tác giả: Đình Sang

Gửi gió lãng du qua ngàn lá úa
Theo thu về say đắm ngát hương trinh
Trong mắt em như muốn ngõ chữ tình
Đã gợi lên ánh bình minh diệu vợi

Trong mắt em là trùng khơi của biển
Sóng vỗ về ru giấc ngủ nồng say
Em là Thu là cơn gió áng mây
Là loài ngọc trong tầm tay anh đón

Để vào lòng ôm ấp trọn lời thương
Em là thu là hoa bướm bên vườn
Giọt nắng hồng đã tô hường má thắm
Cho lòng anh say đắm những đêm trường

Em là thu là vấn vương nỗi nhớ
Để tim khờ trót lỡ đã yêu em
Nhớ làn tóc buông xoã ở bên rèm
Ngát mùi hương đường về đem ngơ ngẩn

Để ngày đêm một mình anh thơ thẫn
Bởi chữ tình cho anh vẫn hoài mong
Em có yêu và có hiểu nỗi lòng
Chàng thi sĩ đang chờ trông thu lạnh
Chưa phân loại
Uncategorized