Nhớ Mẹ Chiều Mùa Đông

Tác giả: Đình Sang

Chiều mùa đông nơi vùng trời viễn xứ
Nhớ mẹ hiền miệt thứ vọng quê xa
Biết bao giờ mới trở lại mái nhà
Lòng dâng khắc khoải lệ nhoà đắng môi
Dù vạn nẻo hay ngàn dặm xa xôi
Nhưng tình con vẫn luôn nhớ về mẹ
Trái tim non đang gọi thầm khe khẻ
Nhắc bao điều nhỏ bé dáng quê hương
Ở nơi đó có dáng mẹ thầm vương
Dõi mắt trông nơi phương trời xa thẳm
Gió mùa đông mẹ thiếu vòng tay ấm
Của người con nồng thắm thuở hôm nào
Ngồi nơi đây con chỉ biết nghẹn ngào
Muốn hỏi về mẹ bây giờ lạnh không ?
Lệ tuôn rơi chảy khôn xiết đôi dòng
Nhớ quê nhớ mẹ nặng lòng quặng đau
Chưa phân loại
Uncategorized