Mùa Hè Mãi Trong Tôi

Tác giả: Đình Sang

Đàn ve sầu ngân vang những khúc hát
Tiếng ân tình còn man mác trong tôi
Mùa hè ơi sao đi nhanh quá vội
Tôi ngỡ ngàng chẳng nói được thành câu

Cánh phượng hồng cũng trĩu sầu rơi rụng
Chút dư hương in đậm tuổi ô mai
Thời gian ơi ? đừng để tình phôi phai
Xin để lại tuổi xuân thì rực rỡ

Cho mối tình đang chớp nở vào yêu
Những buổi chiều trên đường dài xa thẳm
Xe đạp tình vẫn mãi cứ đều quay
Dòng thời gian vẫn lạnh lùng trôi mãi

Xa tình đầu trong giấc ngủ nồng say
Khi tỉnh giấc còn lại đây vương vấn
Còn trong tôi những khoảng lặng êm đềm
Còn đâu nữa tuổi trinh nguyên tà áo

Nơi con dốc có cơn gió thoảng đưa
Chỉ còn lại trong tôi mùa hè nhớ
Nằm trong tim với giấc ngủ cơn mơ
Ôm kỷ niệm chép thành thơ lưu bút
Chưa phân loại
Uncategorized