Ảo Vọng

Tác giả: Hồng Sang

Trên bờ vai ảo vọng.
Trĩu nặng cơn đau dài.
Em mang vào cuộc sống.
Thương hoài...chẳng hề phai.

Tình ơi ! quá xa xăm.
Sao cứ mãi âm thầm.
Giữa dòng đời xiêu lạc.
Mang một mối tình câm.

Em - hết xanh màu lá.
"MỘT GÓC Đời" lệ tuôn.
Em - con chim cánh cụt.
Bay giữa Biển Bắc buồn.

Tóc điểm màu sương trắng.
Trắng cả mảnh vườn hoang.
Bên Thông già đứng lặng.
Đợi ngọn gió Đông sang.

Em tắt mọi tiếng cười.
Qua quảng ngày cát bụi.
Như con Sáo cuối trời.
Hát lời buồn khôn nguôi.

Tìm một tình yêu thương.
Cho vị ngọt cuối đường.
Ru nhau duyên tình muộn.
Trên mạng lưới...từng đêm...
Chưa phân loại
Uncategorized